HỎI
Nấy cho hỏi ...Thu về chi cho lá úa ?
Đến làm gì với nửa mảnh trăng hoang ?
Để nắng chiều nhẹ lẻn bước lang thang
Mây man mác buồn trôi vào thu ảo ....
Nầy nầy nhé ...thu là thơ chi bảo
Quyện nỗi buồn níu chặt nỗi mê say
Lòng bâng khuâng thao thức suốt đêm dài
Cho nhung nhớ thẩn thờ sầu rót nhỏ
Nầy cho hỏi ...Sao thu còn bở ngỡ
Lá khô vàng xào xạc xót ngày qua
Để ....
Ta trong ta,sao lại quá là xa
Luôn hoài vọng ..hái trăng ngà đáy nước
Hỏi hỏi mãi nhưng lúc nào mới được
Khi ngoảnh đầu mây lướt nhẹ bay mau
Ta chơi vơi ...trong rừng lá rưng sẩu
Chắc thu úa phai màu xanh của lá
Nầy lại hỏi,
Ta là lá nên ta trôi khắp ngả ?
Ta hững hờ nên nặng kiếp lưu vong ?
Có phải thu cũng u uất chất chồng ?
Nên mãi mãi thu là mùa đơn lẻ
TN