NƠI TA VỀ
Mai ta đi ,hỏi Thu còn ươm nắng
Lá vàng rơi thân trải lấm sân vườn
Hồn cỏ hoang úa đầu buồn câm lặng
Xác cây khô ,mục chắn lối qua dường
mai ta đi, niềm thương nào trở lại ?
Ngẩn ngơ tìm, tim nở dại ngày qua
Chợt xót xa, bờ xưa sao vụn vỡ
Âm thầm buông một kiếp sống đi qua !
Mai ta đi, trở về vùng nguyên thuỷ
Dương xỉ xanh ôm trọn đất tô vàng
Dãy mây chiều quyện tròn say luý tuý
Gió từng cơn rung đổ buổi xế tàn
Mai nếu có ghé ngang ngôi nhà nhỏ
Ươm dùm tôi loài hoa dại tím hoang
Thả chim đen hay gọi kêu trước ngõ
Giọng thê lương ,thảm thiết khóc lẻ đàn
Ớ nơi đây, cỏi lòng thanh tĩnh lạ
Đá khắc ghi cảnh ngã của vô thường
Lòng không vấn sầu riêng quên vương dạ
Trăng thanh nhàn ...nhà ta quá thân thương
Mai ta đi..rời bỏ cả chiến trường ....
Oct 28,2003