Đường Về Quê Em ...
Dáng dừa xanh , nghiêng nghiêng trong gió
Bờ tre gìa , trước ngỏ xinh xinh
Ánh trăng soi sáng lung linh
Con đê cuối nẽo , thắm tình quê em
Giòng nước mát , êm đềm xuôi ngược
Đưa lục bình , từng bước trôi xa
Tình em sông nước thiết tha
Làm anh xao xuyến , bước sa ngập ngừng
Trăng quê em , thẹn thùng e lệ
Vật hữu tình , vạn thể hồng tươi
Sông reo , gió thoảng , lả lơi
Hỏi ai , nào đẹp , bằng nơi quê mình
Lối xưa ấy , đậm tình luyến nhớ
Đường quanh co , muôn thuở chẳng nhòa
Viễn lưu anh nhớ trăng nhà
Nhớ dòng sông mộng , nhớ tà áo em
Tình lưu luyến , nỗi niềm viễn khách
Bao tấc lòng , lệ trách bờ mi
Sao người biệt xứ ra đi
Để đêm trăng xế , vần thi não nùng ...
01/11/04