Mèo trắng

Nhà cô có một con mèo trắng
Tôi bắt về nuôi để hưởng già
Những khi tắt lửa lòng khô cạn
Còn chú mèo con bên cạnh ta

Mèo nhớ chủ xưa mèo khóc nhè
Vuốt đuôi tôi kể chuyện mèo nghe
Cô chủ mới nuôi con chó mực
Không còn thương mèo nữa đâu nhe !

Mèo khóc làm tôi cũng khóc theo
Vì đâu mèo hỡi nhớ thương nhiều
Cảnh cũ người xưa không thiết nữa
Tình đời đen bạc trắng bao nhiêu ..!

Mủi lòng mèo dzúi vào lòng tôi
Hôm nay mèo có chủ ông rồi
Quấn quýt hai ta đôi bạn mới
Mặc cho thiên hạ với tình đời ..

Thế là tôi có con mèo trắng
Ước mộng trăm năm đã nguyện rồi
Tiếc thương cô cũng đừng xin lại
Mèo của tôi rồi .. mèo trắng ơi ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả