Mai Anh Đi ...
mai anh đi áo có phai màu nhớ ?
trời hạ buồn giăng mắc giọt mưa nghiêng
em ngồi đây tóc thả dáng ngoan hiền
tình phủ khói nên chẳng liền chung mộng
mai anh đi đời em là khoảng trống
cho lòng em lạnh lắm những ngày mưa
đọc thơ anh kỷ niệm biết bao mùa
ta tự hỏi ... tình nồng chưa ... người hởi ?
mai anh đi tim hồng như đau nhói
muốn tỏ lòng sao chẳng nói được chi
ừa thì thôi nhỏ về dệt mộng si
tình ta đó mãi còn ghi trên giấy
mai anh đi thế thì mình quên vậy
nhớ rất nhiều buồn hơn đấy người ơi
sợi nhớ bay vương chút mộng không lời
sợi còn lại vẫn một đời thương mãi ...