Nỗi Lòng ...

Trăng ngã bóng , màn đêm che phủ
Mưa lạnh lùng , vần vũ đêm đen
Bên anh loe lói ánh đèn
Khi mờ khi tỏ , lấm len cuộc đời

Ta trút cạn , bao lời thân ái
Nhưng tiếc thay , vẫn mãi hoài công
Vì tình như gió bên song
Thoáng qua rồi mất , mênh mông ảo huyền

Duyên đã tận , sầu riêng chưa dứt
Vẫn in sâu , ray rứt canh trường
Người ơi sầu chất nặng vương
Trỉu quằn tấc dạ , ngấn tương tư buồn

Giọt nước mắt , chạy luồng huyết quản
Con tim khô , cô vảng lạnh lùng
Nỗi đau ngày tháng tận cùng
Dòng thơ đau xét , chẳng chung đoạn sầu

Thương cho phận , dòng châu mãi miết
Cứ nhọc nhằn , đuổi riết bờ mi
Sao tình , đời , cứ sầu bi
Để đêm thanh vắng , sân si khóc thầm ...



01/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả