THU MIỀN TÂY BẮC
Anh có biết, tôi yêu thu miền Tây Bắc
Lá ở đây tô sắc điểm muôn maù
In bóng mình trong bóng nắng nước sâu
Đã trang điểm thu đâù thêm tuyệt diễm
Anh có hiểu ? rừng lá vàng xâm chiếm
Cả khoảng trơì phù phiếm nét kiêu sa
Ánh trăng đêm thêm huyền ảo rừng già
Cho tôi ước thu đừng vào quá khứ
Tôi sẽ giữ mùa thu đờì lữ thứ
Đẹp vô cùng nhưng vẫn cứ vương vương
Niú vầng mây gửỉ chút nhớ chút thương
Từ Tây bắc về phương trờì bên ấy
Aó ai trắng trong thu vàng anh có thấy?
Lá bay bay càì lên tóc xõa dàì
Để thu phong chìm trong nỗi đắm say
Khẽ đùa giỡn vươn tay luà máí tóc
Thu Tây bắc luôn thiết tha mờì mọc
Những mỹ từ ý ngọc rót hồn thơ
Thoáng khẽ say ta ngây ngất thẩn thờ
Chợt tỉnh giấc ,còn ngẩn ngơ man mác
Tôi vẫn yêu mùa thu miền Tây bắc
Dù trong tôi rào rạt nhớ quê hương
Nhặt lá rơi gửỉ vội gió đêm trường
Đem nhung nhớ ngàn thương về thu cũ
Rừng Tây Bắc ôi vô cùng quyến rũ
Oct ,2002