Trần Gian Có Những Bàn Tay

Những đốt tay xanh, gầy guộc
Đếm, đo bước tháng năm dài
Vết thương người tình thua cuộc
Cũng oằn đau sợi tóc mai.

Những ngón tay buồn, run rẩy
Níu thời gian trắng hai tà
Để nghe biển đời sóng dậy
Nhận chìm, tan tác cánh hoa

Những bàn tay chia định mệnh
Vô hình nấp ở không gian
Trói đời nhau thêm lận đận
Trên duyên tình xếp sai hàng!

Những vệt trầy trên ngón nhỏ
Máu rơi đẫm nhánh xương rồng
Có hai mảnh đời khốn khổ
Gai cào, rách mướp cõi lòng.

(Có những bàn tay gian trá
Trắng/đen, lâ.t/úp. Lọc lừa!
Có những bàn tay hối hả
Che hoài không kín đời thưa!)

....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả