Bắt Đầu Từ Trái Ngang
Có nhịp tim thổn thức
Khóc tình yêu muộn màng
Có nỗi buồn ray rức
Bắt đầu từ trái ngang
Xòe tay ra hứng nắng
Nắng phôi pha cuối mùa
Trời bắt đầu giăng lạnh
Mây bắt đầu làm mưa
Thạch thảo chưa kịp ngắt
Thu rụng ngang phiến sầu
Xác lá khô trên đất
Linh hồn Thu nơi đâu ?
Bên góc trời hiu quạnh
Em ru em tình buồn
Bước chân anh lận đận
Đôi mình, ai buồn hơn ?
Một mai trời bão nổi
Giữ cho nhau được gì ?
Làm người dưng bước vội ?
Tương phùng chờ mấy khi ?
Đem vầng trăng xẻ nửa
Soi trên cõi mộng dài
Định mệnh kia chắn giữa
Thôi lỡ làng trúc mai
Có thắt thêm sợi nhơ
Cũng xa nhau biệt trùng
Gió Đông về lạnh giá
Mang tình buồn trên lưng ...
011204