Bên này nỗi nhơ’ ...
Hôm nay trở lá nâu vàng
Âm thầm ủ mục
vừa tàn tiết đông
Nắng hồng vương vấn hương xuân
Không gian lành lạnh ...
bâng khuâng nỗi niềm ...
Bên này nỗi nhớ - không tên
Bên kia vạn dặm ...
tìm quên tha’ng ngày !
Phương nào niềm nhớ phôi phai
Bên này nỗi nhớ ...
u hoài tâm tư !
Xuân về ! Ừ nhỉ hình như
Mấy mươi năm lẻ
đời hư hao buồn !
Mưa qua phố núi mù sương
Quỳ vàng vẫn thắm
lô’i đường năm xưa ?
Hồng đào hé nụ xuân thưa ?
Mấy mươi năm lẻ
... người chưa kịp về !
Bên này
nỗi nhớ lê thê
Bao giờ,
trở gót vẹn thề nước non ?
Bên này nỗi nhớ
đau hơn
Mấy mươi năm lẻ
mỏi mòn ... mấy mươi !
Bên này nỗi nhớ – sao nguôi ...
hai mươi chín mùa xuân qua ...