Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gỏi Người Bên Ấy (1)



Gởi người bên ấy đoạn đường xa
Một chút tình thơ, chút thật thà
Tình xưa tan vỡ hờn trong nắng
Lạnh lẽo hồn ai mộng trăng hoa

Nơi này tình đã chết từ lâu
Ôm kín tình riêng với lệ sầu
Nên hoài phong kín buồn gối lẻ
Sợ trái tim đau biến sắc màu

Người đừng thăm hỏi chuyện lòng tôi
Để thoáng rưng rưng ướt môi cười
Lời thơ lưu luyến làm rạn vỡ
Một trái tim đau muốn ngủ vùi

Đêm nay thu lạnh kéo về đây
Phủ kín phòng đơn héo hon gầy
Niềm đau còn mới nghe nhức nhối
Hạnh phúc rong chơi bỏ phương này




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả