Boston Mùa Lá Thu Bay
Tôi trở về. Xôn xao mùa lá mới
Gió se lạnh ru vàng lá thu bay
Ngỡ ngàng bước đi tìm lại phút giây
Cậu sinh viên bỡ ngỡ ngưỡng đại học
Ở đây nắng thu vàng ngập phố nhỏ
Lá vàng rơi , lá vàng rực trên cây
Bước chân người đua chen giờ tan học
Nối bước em hồn lại ngất ngây say
Qua con phố, giòng sông lặng lờ chảy
Lá êm trôi theo gió, theo giòng sông
Sóng bàn bạc, vỗ về điệu Mùa Thu
Ru ân aí. Tôi nghe lòng thổn thức
Tiếng ca xưa vang vọng từ ký ức
Vai sánh vai, bàn tay ấm bàn tay
Tình diễm tuyệt, tình xuân. Ôi, ngất ngây!
Rừng lá vàng là nôi tình êm ấm
May có em nên thu thật đầm thấm
Tóc huyền bay theo ngàn lá thu bay
Kìa, mắt em! mơ màng theo áng mây
Có lẽ em nên thu thêm tuyệt mỹ
Chiếc cầu nhỏ bắt qua giòng sông gió
Tôi và em thường sánh bước mê say
Đến trăng lên ngồi ngắm những đám mây
Em bảo tôi, “mây thu đẹp anh nhỉ ”
Thường vội vàng nên thơ tôi vụng ý
Vẽ lá bay. Vẽ áo, tóc em bay
Vẽ chim về xây tổ ấm trên cây
Trong mắt tôi lẫn lộn bao hình ảnh
Đâu là dáng thu về, sao mảnh khảnh!
Dáng em nghiêng vời vợi tà aó bay
Chú nai tơ ngơ ngác tìm gì đây ?
Hay chú mơ bóng em về bên ngõ ?
Charles chảy, con sông lồng lộng gió
Đêm lại về, đèn phố vội vàng lên
Em và tôi cũng vội bước bên hiên
Người nối người quán café hò hẹn
Bởi vì em nàng Thu bổng thấy thẹn
Gió ghen tuông nhè nhẹ rung hàng cây
Lá rơi rơi đua tà aó thơ ngây
Vàng rực rở, màu thiên thu diễm tuyệt
Hay vì em, vầng trăng khuya lại khuyết ?
Thắp mơ màng soi từng bước em sang
Ký túc xá êm đềm giấc bình an
Về em nhé, ngày mai, thu vẫn đó
Vế nhé em! Trời thu nhè nhẹ gió
Muà thu Boston ngàn lá thu bay
Tôi trở lại thành phố hôm nay
Thu vẫn đó, mùa lá bay dấu ái.
September 6th, 2003