CHẲNG LẼ

Chẳng lẽ lòng anh đã lạnh lùng
Hay vì em mãi cứ bâng khuâng
Hay tình đã nhạt như mây khói
Hay nỗi đau thương quá mịt mùng

Chẳng lẽ đôi mình hết nợ duyên
Nên anh chí muốn phải tìm quên
Thôi đành nhận chịu buồn muôn kiếp
Trả lại cho anh mọi ứớc nguyền

Thôi thế từ đây dập lửa lòng
Em về chôn chặt chốn phòng không
Yêu thương trả hết trời mây gió
Trả hết ân tình trả nhớ mong

Chả trách chi anh chỉ biết buồn
Thôi đành vĩnh biệt những niềm thưong
Hồn em chôn chặt vào đông giá
Khắc mộ bia tình kiếp gió sương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả