Tôi Ơi
những Giọt Sương Đêm Đã Đóng Băng Trên Phiến Lá
khi Nắng Rọi Lên Lấp Lánh Tựa Những Hạt Kim Cương
những Bông Hoa Cúc Trắng,tím, Vàng Trông Xinh Xinh Lạ
thu Về Rôi, Mùa Của Thơ Ca, Mùa Của Đôi Tim Vướng Bận Yêu Đương
buổi Sáng Mùa Thu Lạnh Hơn Thường Lệ
khoác Áo Thật Dầy Mà Vẫn Nghe Lạnh Buốt Thịt Da
ai Đó Cợt Đùa " Đi Hai Mình Sẽ Nghe Lòng Ấm "
tôi Mỉm Cười Mà Nghe Xót Xa....
ai Bảo Đời Sống Tôi Không Đôi, Không Cặp?
chỉ Là Vô Tình Đôi, Cặp Song Song
nên Những Bước Chân Đi Mãi Mà Không Gặp
một Giao Điểm Mà Tôi Ơi Đã Khắc Khoải Chờ Mong
ủ Li Cà Phê Trong Tay, Tôi Co Ro Trong Chiếc Xe Đồ Sộ
nhìn Con Đường Dài Mà Ngán Ngẩm Một Ngày
tám Tiếng Làm Việc Chao Ôi....boring Đến Sợ !!
tôi Chợt Thèm Li Rượu Để Cuồng Quay
đọc Email Anh Với Những Lời Nhắn Nhủ
từng Dòng, Từng Câu, Từng Chữ Đều Chan Chứa Yêu Thương
tôi Vẫn Ngu Ngơ...trái Tim Tôi Dường Như Vẫn Ngủ
không Biết Bao Giờ, Tôi Tự Hỏi, Mi Mới Thức Dậy Để Yêu Đương?
tôi Gọi "tôi Ơi"
thức Dậy Đi Thôi....
ngoài Kia Nắng Đã
lên Cao Lắm Rồi...
tôi Gọi "tôi Ơi"
hãy Nở Môi Cười
ngoài Kia Anh Đợi
tặng Tôi Nửa Đời.....