Dòng thời gian

Đêm đã lại về
Con tạo xoay vần
Và cuộc đời vẫn thế
Anh ở nửa bên này
Còn lại bên đó là em ...

Hàng thông già vẫn đứng lặng im
Trải suốt bốn mùa mưa nắng
Kia những con đường vắng
Phủ đầy tuyết trắng tinh khôi …

Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Nơi em ở
Có lẽ mặt trời chưa đi ngủ …

Ngoài kia một vì tinh tú
Chợt xé màn đêm
Cây cột đèn vẫn lặng lẽ đêm đêm
Đứng hoài bốn muà không ngủ
Và anh với cuộc đời lữ thứ
Đông về giá lạnh con tim
Anh có là nửa còn lại của em không nhỉ ...???


01'13'2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả