Tình Khúc Numero 1
Lạ không anh, khúc tình thứ nhất
Tự bao giờ em viết riêng anh
Chút ngại ngùng giấu sau ánh mắt
Và lời yêu tỏ rất chân thành!
Như nụ hồng đang nở mong manh
Dãi nắng, mưa giữa đời tất bật
Tình hiện hữu trong tim rất thật
Rồi cuối cùng đá sỏi biết yêu!
Ừ lạ không, nhẹ lắm một chiều
( Giống định nghĩa thơ tình Nguyễn Bính )
Mưa bụi bay đủ vừa để ướt
Cho cỏ yêu chớm biếc xanh mầm!
Tình thứ nhất biến thành bài hát
Điểm cung Sol những nốt ngọt ngào
Và có em - dòng sông khao khát
Đắm mình trong hạnh phúc anh trao!
Summer 2001