Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biền Biệt

Má chắc chắn mong con về cho kịp
Để quây quần vào dịp tết Giáp Thân
Ngồi trước sân canh lửa đón giao Thừa
Chờ nồi bánh khi vừa sang năm mới

Tết đang tới nhưng đường xa xôi quá
Con không về xin má thứ tội cho
Con co ro chôn chặt ở góc lầu
Nên chỉ biết nguyện cầu cho má khoẻ

Thì con trẻ an tâm nơi đất khách
Mỗi năm là một thử thách má ơi
Con cố bơi trong vũng nước lạc loài
Để khỏi thấy mệt nhoài khi vùng vẫy

Ai xô đẩy hay vì con trốn chạy
Để bây giờ con lại thấy ăn năn
Những vết nhăn trên trán má in hằn
Thì tội lỗi con cần thêm tự trách

Má có trách con không về lần nữa
Đêm giao thừa ai canh lửa cho đây
Mắt con cay vì sợi khói trong lòng
Má bên đó lưng còng thương đau khổ

Chim bỏ tổ chim bay không phương hướng
Con bỏ nhà con vướng tội tha hương
Ôi quê hương trăn trở phút xum vầy
Má đừng trách xuân này con biền biệt


01/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả