Những Buổi Chiều Thân Phận (4)
Chiều Trên Phố Lạ
Chiều gặp em trên phố
chàng trai màu da vàng
trên đầu mưa tuyết đổ
chào nhau - bằng Việt Nam !
nụ cười em rạng rỡ
"em nói tiếng mẹ mình !"
tôi gật đầu hớn hở
đuôi mắt cười rung rinh
quê nhà đang mùa tết
xứ người ta quen nhau
ly cà phê chưa hết
tuyết ngoài trời rơi mau
cùng em ôn kỷ niệm
xuân nào trên quê hương
em nghe tôi kể chuyện
Việt Nam - mình thân thương !
chiều qua nhanh trên phố
hai mái đầu tha hương
đội bao mùa tuyết đổ
lòng nhớ quê lạ thường !
( -Những Buổi Chiều Thân Phận -)
13.01.2004