Gọi Thu
( ... Ơi tình là những dại khờ
Gọi tim hai kẻ tò mò tìm nhau
Ơi thơ chôn những niềm đau
Của yêu chẳng trọn của sầu riêng tư ...)
Tôi yêu, yêu quá mùa thu
Gọi rừng lá đổ giã từ biếc xanh
Tôi yêu nắng cuối vàng hanh
Trên hồn thu cúc mỏng manh nụ tình
Có những niềm riêng từ năm cũ
Về rớt quanh đây như tiếng cười
Một thời phung phí duyên con gái
Theo bóng tàn cây bắt mặt trời
Thu nay vàng nắng hơn thu trước
Lòng tôi bình lặng quá lòng tôi
Từ khi kết thúc trang sách cuối
Tìm thấy bình yên hé nụ cười
Gom những niềm riêng xin cất lại
Trong túi hành trang suốt cuộc đời
Ngày sau có lúc ngồi xem lại
Một thuở rằng tôi biết yêu Người!
Tôi đang rực rỡ môi cười
Đón thu về hát những lời yêu thương!
;-)
08.06.02