Tình Xuân
Về đây nhé trong tình Xuân luyến ái
Nhen yêu thương làm sống lại khoảng trời
Phủi lớp bụi của hôm nào vụng dại
Khoác lên mình chiếc áo mới tinh khôi
Em sẽ hát bài ca tha thiết nhất
Em sẽ nhìn bằng ánh mắt mơ ngoan
Chờ tay anh vỗ về từng lọn tóc
Như chưa lần đời vướng sợi bâng khuâng
Rồi gió sẽ mang theo lời tình tự
Gọi làn mây về kết tổ ân tình
Gọi chồi biếc nẩy mầm chờ hoa nở
Đất vươn mình, rộn rã nhịp hồi sinh
Em sẽ đến như lần đầu em đến
Mắt còn trong, tay chưa đếm hạt buồn
Môi còn thắm trong thẹn thùng, bẽn lẽn
Ôi Xuân nồng, hạnh phúc kịp dừng chân
Anh về đây, nắng lụa là trải lối
Dìu bước nhau, quên mệt mỏi phong trần...
Con đường cũ hôm nào chìm vũng tối
Trong đêm dài ngửa mặt đón vầng trăng...
Anh về đây, tình Xuân thơm cây cỏ
Và tình em rung nhịp thở nồng nàn
Vòng tay lại giữ cho tròn hương lửa
Mở cửa lòng hứa hẹn cuộc trăm năm
Về đây nhé tình yêu là suối mát
Uống cho say, xoa khao khát, đợi chờ
Về đây nhé trong mùa Xuân bát ngát
Thả lên trời, cao vút những ước mơ...
011304