Xuân Muộn Màng
sáng nay Xuân qua ngõ
gởi hạt nhớ hoa xưa
nắng vui, mừng, bỡ ngỡ
rộn vang tiếng giao thừa
em - ngày xưa, ngày xưa
yêu tha thiết giọt mưa
anh - ngày xưa, đâu nữa
ơi trái ngang, lọc lừa!
em ngày xưa - mắt biếc
long lanh nụ Xuân đầu
anh ngày xưa - chân thật
giờ tìm đâu, tìm đâu ?
dối lòng - thơ không đau
dối môi - đắng chén sầu
dối mi - hôn sóng biển
đã lâu rồi . Bao lâu ?
sáng nay Xuân qua ngõ
quay lại dòng thời gian
hoa tím bừng chớm nụ
hôm qua - ơi ngỡ ngàng!
thơ cười đón năm sang
tay ngoan - chợt bàng hoàng
thơ không người - mực dối
thương, Xuân nay muộn màng!
thương Xuân nay muộn màng
người tiễn người sang ngang ...
Jan 14/ 2004