NGƯỜI ...MÃI LÀ NIỄM NHỚ

Người mãi là niềm nhớ
Trong muôn vạn thương đau
Để ta mãi tìm nhau
Khi cô đơn gặm nhắm

Tình người vẫn in đậm
Thành nỗi nhớ không nguôi
Mai sau mất nhau rồi
Ân tình không phai nhạt

Người mãi là khúc hát
Cho tôi dệt ước mơ
Dù sau có hững hờ
Lòng vẫn còn lưu luyến

Dù đường đời tiếp tuyến
Chẳng chung đỉnh yêu thương
Dù vạn vật vô thường
Nhưng lòng không thay đổi

Chỉ mong người đừng vội
Quay mặt để bước đi
Khi lời nói từ ly
Trên bờ môi chưa tắt

Lòng tôi phải héo hắt
Trong muôn vạn đắng cay
Dù một thoáng mây bay
Cũng cho tôi bóng mát

Xin đừng làm tan nát.
Tôi xin người ...người ơi .......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả