Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xuân

Xuân sắp về rồi phải không Xuân
Ta vẫn chờ Xuân ở nơi này
Từ khi nửa mảnh vầng trăng khuyết
Ta đã nghe lòng nhuốm bâng khuâng

Xuân xưa hớn hở đón mừng xuân
Tiếng pháo đầu Xuân nổ rộn ràng
Người vui khai bút làm câu đối
Ôi những ngày Xuân thật nồng nàn

Xuân cũng khoe mầu chiếc áo Xuân
Giọt nắng lung linh đượm sắc Trời
hoa mai, lan, huệ chen chậu cúc
Ta thấy nàng Xuân đẹp tuyệt vời

Xuân đến cho đời âu yếm Xuân
Ta cũng bâng khuâng với nắng hồng
Xuân mang tươi thắm cho nhân thế
Ta có tình Xuân nên Ấm lòng

Xuân biết mỗi lần ta nhớ Xuân
Ngắm gió đưa mây rất ơ hờ
Mong cho mùa hạ thu đông chóng ...
Để chỉ mình Xuân mỗi một giờ

Xuân nhé bao giờ về đó Xuân
Xuân nhớ mang theo trái tim đầy
Xuân chia đời lắm niềm hạnh phúc
Nhưng chớ đừng quên mối tình này


01/13/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả