Xuân Nhớ Anh
Xuân ở nơi này, xuân vắng anh
Xuân không mai nở đậu trên cành
Xuân màu hoa tuyết giăng giăng lối
Xuân nhớ quê nhà, Xuân nhớ anh!
đất khách người ơi! - lắm nỗi buồn
biết bao dòng lệ lạnh lùng tuông
nỗi lòng tha thiết, nào ai hiểu ?
thương phận long đong giữa phố phường
mới đó hôm nào, mới đó thôi
tay quyện trong tay nói nói cười
Xuân về sưởi ấm tình đôi lứa
giờ còn đâu nữa ?- lệ lòng rơi
hằng năm cứ mỗi độ xuân về
phòng vắng, một mình dạ tái tê
nhớ anh! - nhớ lắm ngày xưa ấy
nhớ ánh mắt nâu hứa hẹn thề
em gởi nụ tình cho gió Xuân
mang đến bên anh, đến thật gần
để anh được biết rằng em vẫn
nhớ anh - nhớ đến vạn trăm lần!
anh nhận được gì chưa hỡi anh
sao chẳng hồi âm - sao nỡ đành ?
Xuân buồn như đợi vần thơ nhỏ
giọt sầu trong đáy mắt long lanh ...