Mộng Vô Thường
Thời gian chảy , thương yêu nồng ái
Đã nhạt nhòa , mãi mãi còn đâu
Ngồi đây đong lại giọt sầu
Nỗi buồn năm tháng , dạt dào trào dâng
Nghĩa tào khang , bâng khuâng canh vắng
Xa thật rồi , lẳng lặng mờ tăm
Em ơi ngày đợi âm thầm
Chỉ còn héo úa , ngấn tâm chan hòa
Những kỷ vật , xót xa hằn vết
Để ta hoài , đun kết bi thương
Nghĩa xưa , tình thắm , đoạn trường
Mang theo canh cánh , nhiễu nhương trỉu quằn
Mảnh tim đơn , khô cằn tan tác
Còn đâu em , thân xác dật dờ
Tình xa , chua chát hững hờ
Để hờn , để tủi , thẩn thờ riêng mang
Đêm buông xuống , bẻ bàng lệ trách
Tình mấy vui , ngăn cách đôi bờ
Bến thương bến đợi mịt mờ
Chỉ nghe hương gió , lững lờ trôi êm
Ngày , Năm , Tháng , chất thêm nỗi nhớ
Thôi hết rồi , chỉ tợ bèo mây
Men nồng , khói trắng , dâng đầy
Để ru giấc mộng , sầu ngây ngất sầu ...
01/14/04