Phai Phôi

Tình chưa thắm hương tàn trong sầu nhớ
Áng mây chiều lơ lững trở về đâu
Tình thuỡ ấy tình đầu trong bỡ ngỡ
Tan vỡ rồi , mộng thắm đã cho nhau

Nhìn thân lá xác xơ trong gió bão
Lòng hỏi lòng ai tạo kiếp truân chuyên
Buồn thân lẻ , luyến tình trong mộng ảo
Say ân tình , ngấn nào khóc thuyền quyên

Đến xứ lạ , chìm mình trong bảo tuyết
Ngăn cách tình hai lũy tuyến chia đôi
Gió ơi gió , gữi chút tình tha thiết
Cách biệt trùng , nhưng dạ chẳng phai phôi ...

01/14/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả