Say!!!

Giòng máu chảy nhanh thêm qua tim úa
Đất cuồng quay chở cả những ưu tư
Rượu mềm môi uống mãi vẫn chưa vừa
Không gian lạnh chợt vui trong khoảnh khắc ...

Nâng ly nữa nào ta cùng cạn chén
Cuộc đời này thật ảo cũng như nhau
Có nhớ có quên rồi sẽ qua mau
Như mưa nắng thay màu trong cuộc sống ...

Chỉ còn đây chai rượu đầy phút trước
Đã cạn đi theo trí óc mơ hồ
Ước mơ nhiều có nắm được hư vô
Cũng mua được vui buồn ngày tắt nắng ...

Nụ cười nở trên môi trong đêm vắng
Thôi cũng đành ... rượu hết ... bỏ cuộc chơi
Đón chờ bình minh rực sáng bầu trời
Cơn say đã qua rồi ... ngày đang tới ...


14/1/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả