Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cả Những Lúc Em Bắt Đầu Thối Thác

1.

cả những lúc em bắt đầu thối thác
để bắt đầu tập tễnh bạc tình
(thừa sức khoẻ bổ nhào đi chạy miết
máng dung nhan trào nhố nhắng cuộc đời
giương cạm bẫy thèm làm riêng kẻ khác
cười cợt đùa theo đám mạ kiêu căng)

2.

Đông lạnh cóng, thở trào ra vừng khói
(tình điên cuồng nhão)
những lúc quê nhà ngào ngạt
(em có hay)

3.

tôi hục hặc
cúi đầu

4.

những lúc khác (lúc nào, không biết)
tuổi hồn nhiên
(vội quá ăn năn)
tôi vùng vẫy
hỏi hoài
(định mệnh)
kiếp con người
đằng đẳng nỗi đau

5.

khi nào kết tụ thành bão lớn
thổi tan đi
(ngập lụt nỗi buồn)

6.

cơn bão lớn
tan đi

ngày 29 tháng 1 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả