THÔI CŨNG ĐÀNH
Thôi cũng đành một lần bỏ quán,
Mà ra đi, tiếp đón bạn bè
Biết rằng Quán sẽ vắng hoe .
Khách thăm, cửa đóng, sẽ về ...trách than
Xin thông cảm, cửa hàng cửa họ
Một đôi khi phải bỏ hoang thôi.
Mong rằng khi gặp lại người,
Nụ cười xí xái, sẽ tươi, sẽ nồng.
Cô chủ Quán, với lòng rộng mở
Xin cảm thông, khách nở nụ cười,
Là bao phiền muộn trong dời,
Sẽ bay đi hết, Ông trời chứng nhân.
Người người đã chào Xuân, mừng Tết,
Xua Dê đi, năm hết tháng cùng
Đón Khỉ về để quậy chung,
Sang năm mới sẽ gặp Hồng Phúc luôn.
Giáp Thân chúc bà con vui vẻ
Tiền vào nhiều, sức khoẻ dồi dào.
Gặp Người, tim sẽ xôn xao,
Kẻ cô đơn hết lao đao vì tình.
Người trí thức, thân vinh, danh lợi
Công học hành, đời thưởng tiếng thơm
Miễn đừng giá áo túi cơm,
Hổ công danh, đời lại còn cười chê .
Dân buôn bán, phủ phê chữ "phú"
Tiền vào như nước lũ tràn sông .
Tiền ra, nhỏ giọt từng đồng,
Trong băng đầy những kim cương, bạc vàng .
Thế mới biết giàu sang là khổ
Nợ sách đèn, rồi nợ áo cơm.
Một đời trả nợ chưa xong,
Còn đâu giây phút cho lòng nở hoa.
Thế mới biết chúng ta, vui sướng.
Giàu thơ văn, trọn hưởng mộng mơ
Tình thương đến thật bất ngờ
Tim yêu rộng mở đón chờ ...tha nhân.
Xuân Giáp Thân .
1/14/04