Đời viễn xứ ...!!!

Cơn mưa phùn nhạt nhoà trên phố nhỏ
Hàng thông già ủ rũ đứng lặng câm
Xuân đã sang, gió lạnh rét căm căm
Một năm nữa ... xuân xa nhà viễn xứ ...

Bao năm qua nỗi lòng người lữ thứ
Đón xuân sang trong thương nhớ ngậm ngùi
Thôi đừng về thêm nữa ... dáng xuân ơi
Đừng nữa nhé ...đau lòng ta lắm lắm ...

Nhớ xuân xưa mai đào chen sắc thắm
Một muà xuân xa lắm mãi trong ta
Một mùa xuân đón tết ở quê nhà
Tuy nghèo đói nhưng mà đầy hạnh phúc ...

Bao năm qua cõi lòng ta thổn thức
Từng đêm thâu niềm ước cứ trào dâng
Mơ ước mùa xuân xum họp quây quần
Bên cha mẹ người thân vui xuân mới ...

Cao xanh ơi ! bao lâu ta chờ đợi
Thôi muộn rồi xuân đã chết trong ta
Kể từ khi gió bão nỗi can qua
Ta đành khắc dòng chữ " đời viễn xứ " ...!!!


15'01'2004e




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả