Tình Em II
Chợt thiếp ngủ trong tình Xuân êm ái
Hương yêu đưa hồn lơ lững trôi xa
Nghìn hoa nắng quấn quít tay mềm mại
Gom mây hồng vẽ thêm nét đậm đà
Mắt môi này xin dành cho nhau nhé !
Tóc trên vai say sưa giấc mộng lành
Từ xa vắng lòng khô cằn nức nẻ
Giọt sương tình tưới sống lại ngày xanh
Em là nắng lụa là trưa tháng Hạ
Trải bao la những đồng cỏ hoa vàng
Tình thắm lại như hàng cây xanh lá
Mỗi mạch tim vui réo gọi ngân vang
Em là áng mây hồng treo đỉnh núi
Đợi đêm ngày theo nhật nguyệt vần xoay
Dấu vết xưa thời gian mờ cát bụi
Mà tình em năm tháng vẫn tràn đầy
Tia nắng sớm chợt giật mình tỉnh giấc
Thoảng trên môi nụ tình ái nồng nàn
Yêu em lắm tình mặn nồng ngây ngất
Đợi chờ em trong bước khẽ Xuân sang
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Tặng Vi Vi !