Tặng Cho Anh
Tặng cho anh Xuân nồng thơm mái tóc
Đông tàn rồi, như một giấc chiêm bao
Cho em mượn bàn tay anh làm lược
Khơi dòng thương, từng sợi nhỏ dạt dào
Tặng cho anh má hồng duyên con gái
Nửa thẹn thùng, nửa như lại chờ mong
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, thương biết mấy
Dấu môi anh vương vấn đến tận lòng
Tặng cho anh áo dài em mới mặc
Gió dịu dàng, khép nép vạt trinh nguyên
Con bướm nhỏ vờn quanh, nhìn ngơ ngác
Trắng áo em, riêng một góc trời hiền
Tặng cho anh dòng thơ tình trọn vẹn
Là yêu thương, là hứa hẹn, đợi chờ
Từng chữ nhỏ nghiêng mình trong sắc tím
Yêu nhau nhiều tình ái bỗng thành thơ
Tặng cho anh, ừ thôi, em tặng hết
Yêu dấu ơi, từ một kiếp xa nào!
Nụ tình thắm nở trên cành lộc biếc
Xuân đầu đời, hạnh phúc tuyệt vời trao
011504