Mùa Xuân Và Anh
Sáng thức giấc theo Mẹ em đi chợ
Lựa mầu vàng Mẹ may áo cho em
Quần lãnh đen đôi hài dưới chân mềm
Xinh dáng ngọc nắng xuân đem sức sống
Tuổi mới lớn nhìn đời xanh hy vọng
Chiều cuối năm mai nở ngóng chờ xuân
Cười vô tư trong chiếc áo tứ thân
Em đã đến bên đời anh rực rỡ
Mùng một tết vườn đào lay trong gió
Trong tay nhau ta còn có mơ gì
Con đường về hoa trải thảm lối di
Anh có thấy xuân thầm thì run rẩy
Như công chuá ngủ say choàng thức dậy
Anh cúi hôn dòng điện chạy trong tim
Trái đất ơi xin một phút im lìm
Xuân trải mộng theo cánh chim bạt gió
Như Ly