Ngày Cuối Năm
Ngày cuối năm, lang thang trên phố vắng
Nghe đông về thấm lạnh đôi bờ vai
Hoa tuyết rơi, thi nhau buông thật trắng
Ngày qua mau và đêm bỗng chợt dài
Ngồi lặng nghe con tim say, chưa tỉnh
Tê tái lòng, đem tấm ảnh huỷ đi
Trách được ai ? - Chỉ tại mình bướng bỉnh
Anh không yêu! Níu kéo để làm gì ?
Ngày cuối năm, bao người đi trên phố
Sao quanh mình chỉ một bóng, đơn côi
Anh bên kia, anh có hay em nhớ
Dẫu lời xưa em biết chỉ đầu môi
Đêm ba mươi một mình, buồn, chẳng đón
Dấu mình vào chăn gối để được mơ
Cùng bên anh, nghe giao thừa vui nhộn
Lượm pháo hồng ép vào quyển tập thơ
Ngày cuối năm, ngồi đôi ba dòng chữ
Vẽ viết lên lén gió gởi mây ngàn
Nhưng đọc rồi lại đi đem cất giữ
Để nhật ký - nhớ anh - thêm một hàng ...