từ lần thay da của nắng -
từ những rãnh lòng sâu
tấu khúc mùa Đông
hồn lụa trắng - lắng - phơi đầy sân không
về đâu, dấu chân hồng (?)
từ những con đuờng mòn
nắng lên
trong mù suơng
(nguời đi vô phuơng)
nguời đi qua tuổi thơ
bao giờ trở lại ngôi truờng cũ
nhìn từng cánh phuợng bay xa ...
từ thân cổ thụ già
từ lần thay da của nắng
còn hành vết
thuơng tâm
cuối mùa
chảy mủ ăn năn
khi trái cấm rơi trong vuờn địa đàng (khuya)
từ bên bia đá dựng đời kia
từ trong ngôi mồ hoang
(cổ kính)
chứa đầy những giấc mơ
của loài nguời
từ buổi hồng hoang
từ khi đôi mắt trần gian lạnh
đêm khắc khoải buồn chạm ngón xưa
từ mi em tẩm tàn hư ảnh
từ lần nắng thay da ..
Jan.15.04