Chuyện Hai Nàng Xuân
Tôi có nàng xuân đi lạc
vui chơi bên góc địa cầu
mượn tạm nàng xuân xứ khác
hai nàng lại chẳng giống nhau
nhớ nàng xuân cũ làm sao !
xuân xưa mai vàng cài tóc
miệng cười hoa nắng lung linh
xuân nay mắt buồn, hay khóc
tay trơ, ngón lộc vô tình
mặc cho tuyết phủ quanh mình
tôi cố dỗ dành chẳng nín
bởi ai dối được lòng ai
trong tôi nỗi niềm thầm kín
bóng nàng xuân cũ còn đây
nửa đời phiêu lãng nào phai
nàng xuân bây giờ buồn lắm
biết tôi lòng gởi chân mây
hỏi rằng tình xưa còn thắm
làm sao dối được mình đây ?
hỡi nàng xuân cũ có hay
15.01.2004