Táo Say
Năm nay trình với Ngọc Hoàng
Viết xong tờ sớ vội vàng lên đây
Thần là Táo xứ cờ tây
Quanh năm không xỉn cũng say thưa Ngài
Mỗi đêm buông tiếng thở dài
Kiếm hoài nhưng những trang đài đi đâu
Càng tìm càng thấy buồn sâu
Cứ mười hai tháng lại khâu vết sầu
Thần đây đâu kén sang giầu
Gặp người hiệp ý tâm đầu chọn ngay
Nhưng mà đời lắm đắng cay
Bốn mùa thần chỉ lay hoay một mình
Kính xin Ngọc Đế thương tình
Cho thần được gặp bóng hình hiền ngoan
Dịu dàng thuỳ mị đoan trang
Để thần khỏi phải thở than cuộc đời
Sớ dâng ngắn gọn đôi lời
Chỉ xin thoát cảnh một thời bấp bênh
Mỏi mong một chút ơn trên
Hăm ba năm tới nàng bên theo chầu
Thần đây lần nữa cúi đầu
Ngọc Hoàng xin nhậm lời cầu người ngay
Mai này thần sẽ hết say
Xuống trần thôi hết đắng cay một mình
01/14/04