CON ĐƯỜNG TA ĐẾN

Anh đưa em vào thiên đường mộng tưởng
Tinh thể nào tiếp cận cũng vở tan
Chỉ em đây trong đôi cánh bạt ngàn
Không sợ hãi hé môi cười ngạo nghễ

Em đã đến dù đôi tay nhỏ bé
Nhưng quật cường vang vọng cả không gian
Con tim anh..Ừ nhỉ sẽ đầu hàng
Đừng luyếc tiếc cho trời sầu ủ rủ

Đây lời em chỉ một lần nhắn nhủ
Đừng dại khờ lui bước chẳng chèo bơi
Bởi thế gian không vượt quá nụ cười
Em hiện diện....khi anh làm tử tội

Hãy nhanh lên khi trăng thề buông lối
Vùng nguyệt cầu che tối cả không gian
Bứt xích xiềng anh phá nát hầm giam
Anh chiến thắng...em đây thành nô lệ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả