NIỀM TIN MÃNH LIỆT

Tôi sẽ sống dù tim tôi quằn quại
Đớn đau nào rồi cũng phải qua đi
Đường chông gai nào chẳng có ngại chi
Vì sự sống trong tôi không tận diệt

Tôi sẽ sống trong tình yêu mãnh liệt
Trong tâm hồn bất khuất chẳng hề run
Tiến bước đi chân thẳng tiến không chùn
Quên đi hết tình yêu thương uỷ mị

Tôi sẽ sống bằng tình thương lý trí
Bằng thứ tha bằng tri kỷ tâm giao
Tôi muốn như hùng kiệt nữ anh hào
Tâm bền vững không nung nao quỳ gối

Tôi sẽ sống bởi vì tôi muốn tới
Xoá cuộc đời chứa bễ khổ bao la
Bởi lòng tôi có tình cảm thiết tha
Đang chớm nở tình hoa cho muôn giới

Tôi muốn sống để đem sầu vời vợi
Hoá niềm vui cho thế giới hân hoan
Dù biết rằng nó cũng chẳng hoàn toàn
Nhưng cũng đủ ươm mầm cho cuộc sống




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả