Xuân Xứ Người
lén nhìn nắng trải hương Xuân
gió lùa vào mắt, mưa hôn tóc mềm
giao thừa ai đón - giữa đêm
mình ta xứ lạ . Ngủ quên . Tết buồn
chiều qua phố - rớt hạt thương
tuyết giăng giăng trắng con đường - lạnh vai
với tay tìm hái hoa mai
vàng rơi ngả tím áo dài hôm xưa
chiều qua phố - nhặt sợi mưa
phơi lên phím tóc làm quà đầu Xuân
ai về lối cũ - bâng khuâng
ai về ? - tôi kiếp tha hương - xót lòng
gởi người một chút nhớ - thương
gởi cha manh áo chưa xong, vụng về
gởi cho mẹ - chút đam mê
nụ hôn thật ấm . Ơi quê hương người
Xuân không màu pháo - đắng môi ...
Jan 16/ 2004