Có Thể ....
Khi xa tôi
có thể em sẽ khóc
có thể sẽ trách móc, oán hờn
cũng nên !
hãy trao tôi vài lời hằn học
và ra đi
lòng được nhẹ nhàng hơn
tôi hiểu rằng
cái bóng tối phía sau em
là những lời nguyền rủa
nhưng sẽ nhướng mắt cười buồn
không nói gì thêm !
khi con nắng vừa chợt úa
tôi biết mình sắp đối diện hoàng hôn
đời năm bảy năm
không ngắn, cũng chẳng dài
tình xa năm bảy năm
còn tha thiết ?
được mấy ai !
ở cái thời buổi mọi sự hình như lạm phát
và nhân nghĩa, tình yêu
tàn cuộc đua
luôn về muộn hơn tiền tài
cho nên cái thằng tôi đói cơm, rách áo
phải sống bằng mơ
thì đừng trách tôi
lạm phát những bài tình thơ !
thì đừng trách tôi
không trao em nổi một ước mơ !
đời năm bảy năm
có thể đủ dài
khi nghĩ về tôi bằng cái nhún vai
có thể em sẽ mỉm cười, tạ ơn Phật, Chúa !
và cảm ơn tôi
đã bỏ cuộc hôm nay ...
16.01.2004