Con Tim Dại Khờ ...
Ta cố níu những gì trong tầm mắt
Nhưng xa mờ hụt hẳng giữa trùng khơi
Còn đâu hỡi nắng vàng hanh gây gắt
Người xa rồi , buông thỏng cánh tay lơi
Ta ôm ấp lời thơ trong huyền dịu
Như điệu buồn gãy mãi khúc bi thương
Em đi rồi , còn gì ta mơ tưởng
Thương nhớ người vất vưởng vọng canh thâu
Tình nào hỡi , Không sầu trong thương nhớ
Nghĩa ân nào , muôn thuỡ chẳng cách xa
Tình là thế , Luôn đau đớn xót xa
Để đêm về , bao châu sa hờn tủi
Em đi rồi , để mình ta lầm lủi
Bước nẽo đời , nhiều gió bụi đắng cay
Men rượu chát , ta rót cho thật đầy
Uống cho hết những thăng trầm chua xót
Ngày qua ngày , chỉ mình ta lê gót
Bỡi vì yêu , ta đã trót dại khờ
Vì yêu em , anh không ngại đợi chờ
Nhưng chuốt lấy , một hững hờ quay bước
Em ra đi , đi xa về phía trước
Để sau lưng , bao lệ ướt rèm mi ...
01/16/04