Wilkes Barre 26 Năm Sau
Ta về ngắm con sông buồn thung lũng
Mây vẫn đầy cây lặng ngút mông lung
Tim miên man tìm lại bếp than nồng
Người di tản thương quê tình nao núng
Khuya xe buýt qua mảnh đèn loang lở
Bao mảnh trời rượt bắt đuổi cơn mơ
Thân tỵ nạn đong nỗi sầu hoang vắng
Cây im lìm phân nẽo rẽ mịt mờ
Indiantown Gap sương giăng mờ lối
Tháng sáu mây trời lạnh buốt đơn côi
Giọng người ca "ta ngồi lại bên cầu..."
Hàng lệ nóng lăn rơi đời bão nổi
Chiều nào nghe tên mình trên loa đọc
Ngỡ ngàng bước lao mình cơn gió lốc
Đi ở chia tay giả từ rào cổng
Mỏi gót chân đời nên cười hay khóc?
Hăm sáu năm bão bùng thay đổi
Tuổi trẻ hôm nào ngờ ngạc đơn côi
Wilkes Barre ơi ta về lại bên cầu
Nghe lá rụng vô thường rơi gốc cội
7/14/2001