Ngẩu Hứng

Cuối tuần một chuyến chơi xa
Miền Đông sơn thuỷ thật là thần tiên
Cầu dài vượt biển nối liền
Hơn mười cây số luân phiên giao hoà .

Một vùng trời biển bao la
Dân tình chất phát thật thà dễ thương
Thiên nhiên ưu ái lạ thường
Dồi dào hải sản, nước non hữu tình .

Sớm mai ló dạng bình minh
Biển êm nước mát buông mình sóng đưa
Đến khi trời hửng ban trưa
Rượu vang ướp lạnh, tôm cua nghêu hào .

Chiều tà bóng ngả nhạt màu
Êm êm bờ cát in bao dấu tình
Xa xa giọt nắng lung linh
Sóng nhô lấp lánh gợi tình tha nhân .

Đêm về lòng bỗng lâng lâng
Trăng thanh gío mát trong ngần ánh sao
Lãng du thoả chí anh hào
Đường xa tuy có nhưng nào xá chi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả