Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THỜI GIAN

THỜI GIAN
Ngồi tìm ý cho bài thơ mới
Anh thấy em ẩn hiện xa vời
Ngồi tư lự, âm thầm ngóng đợi
Một vầng trăng lấp loáng chân trời

Đời đầy những lọc lừa , gian dối
Và dòng sông bên lở bên bồi
Thương nhớ lằm quê nhà mùa nước nổi
Bềnh bồng trôi bèo bọt giữa đời

Như thuở ấy mình thường hay bối rối
Khi gặp nhau không nói câu nào
Và tình ái xua đi tăm tối
Em cho anh hạnh phúc ngọt ngào

Giờ xa quá những ngày xưa cũ
Anh vẫn luôn là kẻ dại khờ
Thời gian chảy như dòng nước lũ
Cuốn trôi anh xa bến xa bờ
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả