Em là ...???
Em phải là Trăng núp ở mây ..??
Mà sao e thẹn má hây hây ,
Để hồn lãng tử phương xa đến ,
Xao xuyến tình thơ thoáng ngất ngây .
Em phái là Mưa lúc nắng lên ..??
Long lanh từng giọt nhỏ bên thềm ,
Ngủ say trong giấc mơ huyền thoại ,
Chuỗi ngọc nào hay vội khắc tên .
Em phải là Hoa lác đác rơi ..??
Thu sang mang sắc nhụy hương đời ,
Hoàng hôn mấy nhịp cầu trăng vỡ ,
Lưu luyến hồn thu thật tuyệt vời .
Em phải là Đông tuyết gía băng ..??
Phòng không năm tháng lạnh cung hằng ,
Buồn không em hỡi trời phương ấy ,
Có nhớ tình xưa đã vỡ chăng .
Em phải là Xuân đang đến không ..??
Lung linh sắc nắng áo em hồng ,
Bâng khuâng ai đón tình Xuân tới ,
Thầm hỏi người thương có đợi mong .
MKQ .
Toronto .