Đón xuân

Anh thấy xuân về trong mắt em
Chùm hoa nắng rộ sáng bên thềm
Tung tăng đôi bướm vờn nhau lượn
Như thuở hôm nào ta mới quen

Em đã thấy lòng rộn rã chưa?
Nôn nao chân sáo đón giao thừa
Rượu hồng pháo đỏ màu môi thắm
Ôi sóng mắt nào rung cõi xưa!

Mừng xuân hạnh phúc của riêng ta
Năm cũ bồi hồi thấp thoáng qua
Phiền muộn xót xa lòng gội rửa
Điểm trang tình ái nét kiêu sa

Lơi lả dập dìu tà áo xuân
Mặc cho tạo hóa cứ xoay vần
Hương hoa mãi ngất ngây hồn bướm
Theo gió mây về đỉnh ái ân

Qua giấc mơ đêm rất nhẹ nhàng
Hoa tình chợt nở giữa không gian
Trinh nguyên hương tỏa len vào mộng
Quấn quít ngỡ như hơi thở nàng

Cầu may gieo quẻ khấn thì thầm
Phật ngự niết bàn vẫn lặng 
câm
Cung kính dâng hương lòng ước nguyện
Tình 
nồng khắng khít suốt trăm năm

Gió Xuân
(Gió Bụi)
1172004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả