Chút Ý Thơ
Đông đến cho thơ vẫn nhắc hoài
Dù tình xa vắng nợ còn vay
Duyên xưa lạc bước đường hai ngả
Ru mãi thời gian nhớ tháng ngày
Thuơng quá duyên nồng một thuở qua
Sân trường áo trắng đã ngàn xa
Còn chăng nỗi nhớ đầy lưu luyến
Kỷ niệm hằng vương chẳng xoá nhoà
Nhớ về ngày cũ thuở bình yên
Trăng xế đêm nay tạt mái hiên
Thơ thẩn ngồi buồn khơi dĩ vãng
Nhớ EM ánh mắt dáng ngoan hiền
Phố vắng nhìn trăng đứng lẻ loi
Thẫn thờ áng sáng nhạt mờ soi
Đêm buồn nghe gió đùa lơi lả
Lại nhớ về EM , cách biệt rồi
Duyên lỡ thôi đành lạc mối tơ
Tình xa quê cũ dáng mong chờ
Anh xin gói ghém đôi dòng chữ
Gởi đến về EM chút ý thơ...