chuyện có gì đâu

có gì đâu, ôi có gì đâu
chỉ là một chút buồn chút nhớ
khi lòng ta vẫn còn mắc nợ
thì có gì đâu, có gì đâu ...

khối óc ta trăm tế bào nhớ
nhớ tình yêu, và nhớ người xa
ta gặp nhau duyên đời không thể
kỷ niệm xưa chưa góp đã về

cây làm cây đứng đợi cô đơn
gió làm gió hắt hiu triền núi
ta làm ta ngu ngơ vô lượng
mắc nợ đời một chút vô thường

ta làm ta ngu ngơ vô lượng
mắc nợ người
một chút
tơ vương

ôi
có gì đâu, chỉ có vậy thôi

17.01.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả