Yêu thầm

Tôi yêu em chắc là em không biết .
Bức thư tình tôi đã gửi đi đâu .
Những lời thơ chân-thật mối tình đầu .
Tôi cố dệt bằng ngàn lời hoa-mỹ .
Tôi yêu em nên bao lần suy-nghĩ .
Phận mình nghèo biết xứng với hoa khôi ?
Có được nàng vui-vẻ bước chung đôi .
Hay sẽ chuốc phũ phàng và cay đắng .
Đã nhiều đêm tôi nhọc nhằn thức trắng .
Điếu thuốc tàn chưa viết cạn yêu-thương .
Ly cà -phê muôn hương vị vấn -vương .
Vẫn không ấm cõi lòng tôi lạnh -giá .
Tôi đã biết tâm-hồn mình nghiêng ngả .
Bóng hình em mãi ở đáy tim tôi .
Những yêu-thương không thể thốt nên lời .
Vì tôi hiểu hai cuộc đời cách -biệt .
Tôi chỉ có một tình yêu tha-thiết .
Yêu đơn phương rồi để khổ riêng thôi .
Bao năm dài vò -vỏ kiếp đơn-côi .
Yêu em lắm mà tình thư không dám gửi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả